L.N
Một thời đây đẹp như tranh
Đường dừa tỏa bóng rợp xanh bên hồ
Giờ sao cây lá héo khô
Thân dừa sâu đục chẳng ai ngó nhìn
Một ...
L.N
Một thời đây đẹp như tranh
Đường dừa tỏa bóng rợp xanh bên hồ
Giờ sao cây lá héo khô
Thân dừa sâu đục chẳng ai ngó nhìn
Một ...
Nhà em treo ảnh bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày bác vẫn mỉm cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân ...
Bỏ lửng lời hẹn với tháng 5 ..
Tôi nhận ra rằng : mình ko còn nhớ nữa
Và dẫu sao cũng chỉ là lời hứa
Buộc mây trời,
ĐẮNG LÒNG
Có chút đắng của gió
Thổi qua vườn tình yêu
Trời xanh nằm xếp vó
Bạc tóc làn khói chiều
Có chút đắng của cỏ
Mọc đầy lối vườn hoang
Con dế già than thở
Lệ tình,từng ...
Nếu chờ quá lâu để có một tình yêu
Sao em không học cách cười nhiều hơn một chút
Sao không tự yêu bản thân mình mỗi ...
Anh viết gì cho em khi em mười tám tuổi
Ngọn nến thâu đêm não nuột chảy dài
Em ước gì cho em khi snag mười ...
Em hay khóc cho với đi nỗi buồn,
Cho mau qua đi muôn trùng bao sóng gió,
Hay cứ coi như việc chia tay là chuyện nhỏ,
Rồi ...
Tháng Năm hoa phượng đỏ
Nhuộm tuổi ai thêm hồng
Lời yêu đầu chưa ngỏ
Muộn lỡ tình trăm năm..
………….ĐỜI QUAN..!
đã có từ lâu thói mập mờ.
làm quan tráo trở thật đáng dơ.
miệng nói ra rồi lau đến ngoẹt.
như mình đang thể sống tịnh thanh.
nhúng chàm thì cứ chàm đen nhuộm.
Nếu không thể yêu thương thêm được nữa
Sự chia ly là chọn lựa dễ dàng
Ta đâu cần thêu dệt những dối dang
Khi con tim đã chẳng còn rung động.