Em hãy khóc cho vơi đi nỗi buồn

Em hãy khóc cho vơi đi nỗi buồn

Em hay khóc cho với đi nỗi buồn,
Cho mau qua đi muôn trùng bao sóng gió,
Hay cứ coi như việc chia tay là chuyện nhỏ,
Rồi sẽ có người hợp với mình thôi em,

Hãy khóc to lên, khóc nốt một đêm,
Khóc cho hết đi nhưng điềm xui sẻo đó,
Để sáng mai em sẽ cười với gió,
Vui cùng mây và hát cùng muôn hoa,

Giờ em cứ khóc để nước mắt xóa nhòa,
Bao đắng cay của một người đã phụ,
Để từ nay xóa đi câu chuyện cũ,
Rồi sẽ có người đủ ấm áp bên em,

Hay khóc đi, đừng có sợ lấm lem,
Chỉ có mình anh với em ở góc nhỏ,
Một người bạn thân mà em mãi mãi có,
An ủi lúc buồn em hiểu rõ đúng không.
Để Gió Cuốn Đi

Facebook Comment

3 bình luận
  1. Tuyet Tran
  2. Nguyễn Tố Nguyên
  3. Uyen Truong Truong

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.