thơ tự doLưu trữ

TUẦN VU LAN QUÊ NHÀ

TUẦN VU LAN QUÊ NHÀ

Trong làng người thưa vắng
Nhiều nhà vườn hoang tàn
Sớm chiều các nghĩa trang
Người và xe tấp nập

Tôi không nghe tiếng khóc
Chỉ nghe tiếng nói cười
Bánh trái và hàng ...

Xem thêm

ĐỪNG NÓNG VỘI

*ĐỪNG NÓNG VỘI*

Đừng nóng vội yêu một người nào cả
Dù cô đơn hay buồn bã thế nào
Bởi duyên tình là những thứ hao hao
Không chắc chăn sẽ lao vào đổ vỡ.

...
Xem thêm

Hoài niệm tháng Tư

Hoài niệm tháng Tư

(Thơ: Bùi Gia Nội)

Tháng tư về anh có thấy không anh
Chút nắng hanh hao vội vàng chưa đủ ấm
Cơn gió bâng quơ cứ xoay chiều thốc lộng
Em xao xác lòng khắc ...

Xem thêm

Ai trên đời

Ai trên đời

Ai trên đời cũng có một tương lại
Để phấn đấu, để mệt nhoài xây đắp
Đều bước đi giữa dòng đời tấp nập
Rồi kiếm tìm rồi ấp ủ mộng mơ

Ai trên đời cũng ...

Xem thêm

THÔI AI NHÉ

THÔI AI NHÉ

Thôi ai nhé từ nay thành xa lạ
Thành vần thơ đau đớn đến mĩ miều
Hai chúng mình dù ngộ nhận từng yêu
Sẽ chết đi không một lần gặp giỡ.

...
Xem thêm

“ CÔ BÉ DỄ THƯƠNG”

“ CÔ BÉ DỄ THƯƠNG”
(Viết về nhạc sĩ Tôn Thất Lập)

Ô kìa “ Cô bé dễ thương ”!
“ Những con đường nhỏ ” ta thường bên nhau
“ Khung trời hò hẹn ” dăm câu
Xem thêm

HÔM NAY THÔI

*HÔM NAY THÔI*

Hôm nay thôi xin vì người bật khóc
Giọt cuối cùng lăn ngóc ngách đêm thâu
Dẫu biết rằng chưa khô cạn niềm đau
Tôi quyết đinh sẽ quay đầu trở lại.

...
Xem thêm

BIẾT VỀ NƠI ĐÂU ?

BIẾT VỀ NƠI ĐÂU ?

Gió Đông lại về đây khe khẽ
Khơi muộn phiền cắt xé tâm tư.
Dấu yêu xưa đã nát nhừ,
Lòng nghe thấm đẫm nghĩa từ “bể dâu”.

...
Xem thêm

HAI NHÀ CHUNG NGÕ

HAI NHÀ CHUNG NGÕ…

Ngày nào chỉ dậu mồng tơi
Nhớ em anh lại lách người anh qua

Bây giờ làng xóm quê ta
Tường cao cổng sắt mỗi nhà một chuông!

...
Xem thêm

Chuyện tình tôi

Chuyện tình tôi

Anh cũng có một chuyện tình để kể
Dù ấm êm hay không thể chung đường
Bởi con tim luôn khao khát yêu thương
Luôn tìm kiếm một bóng hình ôm ấp

Tôi cũng vậy giữa ...

Xem thêm