VẮT NỖI NHỚ VÀO VAI ANH BƯỚC
Vắt nỗi nhớ vào vai anh bước
Quyết tìm em kỳ được mới thôi
Bấy nhiêu giờ khắc đà trôi
Là bao ngần ấy buồn ngồi không yên
Bởi cách trở hai ...
VẮT NỖI NHỚ VÀO VAI ANH BƯỚC
Vắt nỗi nhớ vào vai anh bước
Quyết tìm em kỳ được mới thôi
Bấy nhiêu giờ khắc đà trôi
Là bao ngần ấy buồn ngồi không yên
Bởi cách trở hai ...
Tổ Quốc tôi ơi! Hãy tỉnh dậy đi thôi
Dậy để nghe tiếng kêu cứu, vọng về từ biển cả
Để thấy Miền Trung quê tôi, trắng màu xác cá
“Quà ...
DANG DỞ
Thôi ai nhé từ nay thành xa lạ
Thành người dưng như quá khứ đã từng
Hai chúng mình bỏ lỡ mộng uyên ương
Sẽ trọn kiếp hai con đường cách biệt.
S A O B Ơ I
Chuyện buồn tháng bảy mưa ngâu
Duyên tiên thoáng chốc tình sầu nhân gian
Ngưu lang ơi chú ngưu lang
Con trời lỡ phạm phép quan thiên đình
Chăn trâu áo vải phận mình
Xem thêm
NHIỀU LÚC BUỒN
Nhiều lúc buồn muôn đi đến một nơi
Không ai biết, không một người nào cả
Và ở đó một mình ta xa ngã
Ta khóc cười cho quá khứ –
Yên lành tuệ trí thêm minh mẩn
Cỏ mượt chiều thu nắng dổi hờn
Cảnh sắc bồng lai ta hưởng lạc
Về đâu lử thứ liễu tương bòng
Vượt thác non trèo ...
Viết về nhạc sĩ Võ Đông Điền
“ Nhớ một thời áo trắng ” thôi!
“ Em tôi ” tóc rối tình trôi trên đường
“ Trường xưa kỉ niệm ...
CẬY TRÔNG
Sao không nện nữa hả chồng
Mới có đôi nháy cong mông chạy rồi
Hay Ông đã chén lo xôi.
Chán chè phè phỡn bỏ tôi một mình.
Bà này đừng nói linh tinh
Tôi nghỉ dăm ...
Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Nước lặng trăng treo cõi sương bay
Bến đợi trông xa thuyền lướt mây
Chiều buông dòng vắng chim về tổ
Gió lạnh sông buồn sóng ...
Bốn cụ thân sinh nay còn một
Ngày Vu Lan thảng thốt trong lòng
Ngó trời ngàn dặm xa xăm
Theo làn hương khói chăm chăm quê nhà .
Chẳng gửi nổi ...