NÀNG TIÊN NÂU

Người đời gọi tôi là nàng tiên nâu
Bởi tôi đẹp không thua hoa nào cả
Cánh mỏng mảnh tím hồng xanh óng ả
Nhụy vàng tươi sắc nắng đầu hè

Người chích nhựa lấy xác quả tôi về
Bào chế thành hàng trăm loại thuốc
Thuốc từ tôi được gọi là “biệt dược”
Muốn cứu người cần tiêm uống đúng liều!

Hàng ngàn năm tôi được quý yêu
Nên tôi được trồng khắp đồi bãi
Tháng Tám về rộn rịp mùa thu hái
Khắp bản làng hối hả suốt ngày đêm

Nay nhiều người mê muội hóa điên
Tiêm, hút, bán quá liều bừa bãi!
Từ thuốc quý trở thành thuốc hại
Tan cửa nát nhà …bởi hút tiêm tôi!

Tội vạ này tất cả do con người
Quản không nổi thành ra ngăn cấm
Nỗi oan tôi khác nào oan Thị Kính
Biết đến bao giờ tôi được giải oan đây?

040816

NÀNG TIÊN NÂU

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.