-Tác giả : Hoàng Lan
-Trang thơ : Muôn Nẻo Tình Thơ.
Anh ra đi mang theo trời nắng hạ
Để thu về chẳng rộn rã tiếng ve
Còn đâu nữa má ửng đỏ ...
Anh ra đi mang theo trời nắng hạ
Để thu về chẳng rộn rã tiếng ve
Còn đâu nữa má ửng đỏ ...
con đã về quê sớm thu này.
nắng vàng vương nhẹ lối ngõ đây.
bờ ao xưa cũ còn nguyên đấy.
lớp gạch lát nghiêng vẫn rêu dầy.
lòng con man mác mùa thu ...
Anh về “ Vùng lá me bay ”
“ Võng đưa tình cũ ” đôi tay xa người
“ Ngày nào ” chung một tiếng cười
Xem thêm
( Thơ cổ động tuyển thi tập )
Một bữa nàng thu đến với đời
Khơi nguồn cảm hứng khắp muôn nơi
Anh nhớ , tôi thương khung trời ngọc
Xem thêm