Một trái tim, một quê hương

Một trái tim, một quê hương

Viết về nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu

Thương “ Tà áo trắng ” năm nao?
“ Trường làng tôi” tre xanh màu ước mơ
“ Chốn xưa tình cũ” hóa thơ
“ Quê hương” chân chất ru bờ dân ca

“ Nhịp cầu tre” rất khó qua
“ Ước mơ hồng” theo nắng tà về đâu?
Ngày trôi “ Không nói” với nhau
“ Một ngày mơ ước” bạc đầu tháng năm

“ Gieo hương vào đời ” âm thầm
“ Một ngày em nhớ ” râm râm vạn lần
“ Mùa thu không trở lại”,vâng?
Thương em chăm chút “ Dáng xuân” mặn mà

Trời vào “ Đêm lạnh” ngày xa
“ Em hai mươi tuổi ” dáng hoa môi hường
“ Một trái tim,một quê hương”
“ Những vì sao “ lạc bốn phương mờ mờ

Mộng kia “ Tan vỡ” trời thơ
“ Một ngày em nhớ mãi” chờ uổng công
Ngày 13/8/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.