Bạn hỏi vì sao tôi thích ngồi cà phê. Bởi tôi mê những giọt sóng sánh, đắng – ngọt đến tê lòng, mê tiếng người lao xao cười nói. Nhưng mê nhất là nghe bạn kể chuyện, ...
Xem thêm
ĐỒI TÌNH
Có lần anh thầm bảo
Phía trước là đồi tình
Ta sẽ đi tới đỉnh
Chẳng thèm ngó lại sau
Em khe khẽ gật đầu
Đôi mắt sâu thăm thẳm
Ngước nhìn anh đằm thắm
Rồi ...
Xem thêm
MÙA THU KHÔNG ANH
Thu đã về mang nhớ mang thương
Mang cái sắc vàng cho cây thay lá
Mang nỗi buồn khi người quen thành lạ
Những cơn mưa thu ướt đẫm lòng người
Những giọt mưa cứ ...
Xem thêm
NẮNG
Ngày đã vơi dần trong sắc phai
Qua bao kinh tuyến nắng hao gầy
Vô tư gieo chất màu diệp lục
Lá biếc hồn nhiên trao mắt ngây
Hoàng hôn trầm lắng cung tao ngộ
San sẻ cho ...
Xem thêm
Viết Cho Anh.
(Thơ: Bùi Gia Nội)
Anh ơi!
Em đã mệt mỏi lắm rồi anh ạ
Tình yêu mình sao cứ xa xôi quá
Em đợi chờ em gục ngã anh ơi!
...
Xem thêm
Con lớn lên chẳng thấy mẹ ở bên
Con lớn lên chẳng thấy mẹ ở bên
Con hỏi cha, buồn rầu người khẽ nói
Mẹ mất rồi cả đời này chẳng thể
Gọi mẹ ơi con ...
Xem thêm
Có đi qua một cuộc tình lầm lỡ
(Người Viết Thơ Đau)
Có đi qua một cuộc tình lầm lỡ
Mới hiểu rằng hạnh phúc quá mong manh
Chớp mắt thôi là mọi thứ tan tành
Xem thêm
Phố
Phố vẫn thế mênh mông và xa lạ
Hạ vẫn buồn dẫu nắng cứ chói chang
Người vẫn thế lặng im và chân thật
Ta vẫn cười vô tâm với thời gian.
...
Xem thêm
BÂNG KHUÂNG
Có phải hằng nga ngự cỏi trần!
Trông hình dạ bổng thấy bâng khuâng
Bờ môi mộng thắm trao lời ái
Ánh mắt mơ huyền gợi tiếng ân
Dẫu biết tình kia còn khoảng cách
Mà ...
Xem thêm
Những lúc buồn
Những lúc buồn tôi chỉ muốn ngủ thôi
Nhắm mắt vào ngủ một giấc thật say
Quên đi hết những đắng cay mỏi mệt
Vết thương sâu hằn vào con tim ...
Xem thêm