Thơ: Hạ Băng
Hay là mình cứ gặp lại đi anh
Tiếng Hạnh phúc đã trở thành phù phiếm
Một lần cuối để thôi đừng hoài niệm
Những buồn đau dấu diếm chỉ ...
Thơ: Hạ Băng
Hay là mình cứ gặp lại đi anh
Tiếng Hạnh phúc đã trở thành phù phiếm
Một lần cuối để thôi đừng hoài niệm
Những buồn đau dấu diếm chỉ ...
Nếu một ngày em hướng về phía anh
Khoảng cách kia chẳng còn xa xôi nữa
Bởi chữ duyên đâu dễ gì chọn lựa
Đến tự nhiên như hơi thở hằng ngày
Nếu ...
Thơ: Sưu Tầm
Rồi một ngày ta sẽ phải chứng kiến lẫn nhau
Cảnh một người lên xe hoa cùng người khác
Hãy mỉm cười dẫu tim người nào có tan ...
Thơ: Nàng thơ
Sắp tắt rồi sao dải nắng vàng
Rừng than lá khóc bởi thu sang
Hồn nghe khắc khoải như sầu chạm
Kỷ niệm trào dâng đến ngỡ ngàng
Nhỏ ...
Thơ: Du Phong
Sát lại gần anh một chút đi em…
Nghe anh nói những điều anh giấu kỹ.
Anh không muốn dối điều gì dù chỉ là trong suy nghĩ,
Những bài thơ viết rồi không thể gửi
Nên cứ giữ riêng, khắc khoải với câu từ
Địa chỉ đến chênh chao theo mùa nhớ
Anh hãy nói gì cho đỡ phải chia ...
Về với anh đi, mình xây tổ ấm
Năm tháng qua
năm tháng cũng rộng dài
Mình em bước sẽ là cô đơn lắm
Thanh xuân này đâu mấy chốc phôi phai ...
Thơ : Kẹo Đắng
Em sẽ viết những gì trong suy nghĩ
Đem nỗi buồn mặc sức thả vu vơ
Tìm quên anh nên cũng tập làm thơ
Đôi ba chữ….hòa vào ...
Thơ: Sưu Tầm
Tâm tình này anh viết gởi cho em
Để viết tiếp bài thơ còn dang dở
Hay là kết thúc cuộc tình đã lỡ
Đánh mất rồi một nửa ...
Em cứ nghĩ tình yêu anh lớn lắm
Nào ngờ đâu chỉ như khách qua đường
Đủ dịu dàng để em kịp nhớ thương
Rồi thật nhanh mang tình giăng nơi khác.