Về với anh đi

Về với anh đi

Về với anh đi, mình xây tổ ấm
Năm tháng qua
năm tháng cũng rộng dài
Mình em bước sẽ là cô đơn lắm
Thanh xuân này đâu mấy chốc phôi phai ?

Anh không hứa làm những điều xa xỉ
Chỉ bên em khi lạnh gió, đông về
Tim em buốt ? Có bàn tay anh ấm
Em sợ qua đường ? Đã có anh che !

Người khác chắc sẽ phải ganh tị đấy
Khi ta yêu như cổ tích, em à
Anh sẽ để tất cả con người thấy
Có một thiên đường in dấu đôi ta ..

Chỉ cần
nắng vẫn chờ em góc phố
Lá còn xanh, anh vẫn ở trên đời
Chỉ cần gió vẫn gửi nhau nỗi nhớ
Chẳng bao giờ ta thấy những đơn côi …

Em đồng ý nhé ? Mình yêu nhau nhé ?
Ta nợ Ba Mẹ những đứa con. Hì …
Em đừng cố nghĩ suy và tránh né
Anh đây này,
ta hãy .. cứ yêu đi..

Facebook Comment

5 bình luận
  1. Nguyễn Bất Khuất
  2. Long Luong
  3. Văn Anhvan Nguyễn
  4. Phán Apple
  5. Pham Thi

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.