Một phần ký ức
Thơ: Thúy Nhân
Có đôi lúc em thấy mình xao động
Nhưng kịp nhận ra là cảm xúc nhất thời
Vì không thương nên là không chấp nhận
Đôi khi chỉ cần ai đó cạnh ...
Xem thêm
Rồi 1 ngày e sẽ chán yêu
Rồi 1 ngày e sẽ chán yêu
Chẳng muốn nhiệt tình chẳng cần ai bên cạnh
Và lúc ấy e thấy mình thật rảnh
Tự yêu mình như thế có hơn ...
Xem thêm
Thu lạnh
Chút se lạnh tràn con phố mùa Thu
Em chợt cô đơn trong căn gác nhỏ
Mùa đã sang đâu, vẫn nồng hoa sữa
Tình vẫn dịu dàng, anh vẫn đâu đây
Mây nhởn nhơ rong chơi ...
Xem thêm
Hứa với anh
Thơ: Du Phong
Hứa với anh!
Đừng bao giờ quên mất
Em luôn là cô gái hạnh phúc nhất
Trên khắp thế gian này…
Hứa với anh!
...
Xem thêm
Em chẳng mơ ước…
Em chẳng mơ ước những chân trời hoa lệ
Mọi thứ phù du hơn đôi mắt anh hiền
Hạnh phúc nhất là cùng anh hạnh phúc
Nơi nào có anh, nơi ấy có bình ...
Xem thêm
Mình làm gì
Thơ: Sưu Tầm
Mình làm gì trong những ngày mưa?
Đĩa nhạc dừng, bản tình ca đã dứt
Chuyện trên radio, không muốn tin là có thật
Tình yêu nào chẳng có lúc buồn đau.
...
Xem thêm
Thơ Trần Lập viết cho vợ và con tháng trước
–
“Anh đi rồi, nắng tắt giữa chừng xuân
Em ở lại nhớ đừng buồn em nhé
Con còn nhỏ em cũng còn rất trẻ
Người đàn ...
Xem thêm
Mọi thứ cần thuộc về đúng chỗ
Những ngày trôi, anh có nghĩ gì không
Trời cuốn nắng, làm mưa rơi trên tóc
Cỏ khát chờ mưa cuối chiều nay đã mọc
Em thương xa xôi ngang dọc ...
Xem thêm
Em sững sờ
Em sững sờ Hà Nội thoáng trong mưa
Khắp phố nhỏ chen màu hoa sưa trắng
Mùi vương thoáng ngọt ngào trống vắng
Buông dịu dàng bối rối chút men say.
Em ngập ngừng nhặt những ...
Xem thêm
Một tấm lòng nhân ái quý hơn kim cương
Với một tấm lòng thương yêu tha nhân. Nữ sĩ Nguyễn Ngọc Mai vừa cháy bỏng với những vần thơ đầy chất trữ tình lãng mạn và thắm đậm ...
Xem thêm