Mình làm gì

Mình làm gì

Thơ: Sưu Tầm

Mình làm gì trong những ngày mưa?
Đĩa nhạc dừng, bản tình ca đã dứt
Chuyện trên radio, không muốn tin là có thật
Tình yêu nào chẳng có lúc buồn đau.

Điếu thuốc chưa tàn, chẳng nhớ nổi về nhau
Ký ức như màn mưa trắng xóa
Có những lỗi lầm không thuộc về ai cả
Có những niềm đau nên cất giữ riêng mình.

Mình làm gì? Mình chỉ biết lặng thinh
Chiêu nỗi buồn qua những đêm mưa lạnh
Cơn mưa nào cuối cùng thì cũng tạnh
Chỉ lòng người trống rỗng hư hao.

Có những ngày chỉ muốn hỏi trời cao
Phải làm sao để chuyện này yên ổn
Đừng làm nhau đau, đừng làm nhau thương tổn
Ai cũng cần quên để sống tiếp đời mình.

Nhưng cũng có những người thật lạ
Họ toàn nói chuyện buồn vào lúc bình minh…

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.