NẾU MỘT NGÀY

NẾU MỘT NGÀY

Nếu một ngày tôi chẳng muốn làm thơ
Có ai đó thấy trông chờ không nhỉ
Có ai đó cũng nặng lòng suy nghĩ
Thấy hoài mong lời thủ thỉ hằng đêm.

...
Xem thêm

YÊN LÒNG NGHE ANH

YÊN LÒNG NGHE ANH
Thơ: Hạ Băng

Em không buồn không than thở đâu anh
Cứ bỏ mặc đi nhanh trời đã muộn
Tìm hạnh phúc ở nơi mà người muốn
Kệ lòng em đau khổ cuộn thét ...

Xem thêm

Thầy Giáo Trẻ

Thầy Giáo Trẻ
Thơ: Huy Thọ

Con lại trở về bên mái trường xưa
Khi những hạt mưa rơi trên hàng phượng vĩ
Trường mình vẫn vậy, vẫn như xưa thầy nhỉ
Mỗi góc sân trường một kỷ ...

Xem thêm

NỬA HỒN ĐAU

NỬA HỒN ĐAU

Tình làm nước mắt ta rơi
Bao đêm lặng lẽ đầy vơi nỗi sầu
Thu đi lá cũng sang màu
Bên thềm một gã bạc đầu nhớ em

Đường xưa tối đã lên đèn
Nghe trong ...

Xem thêm

EM MỆT RỒI

EM MỆT RỒI
Thơ: NÀNG THƠ

Em mệt rồi thật sự muốn bình yên
Mong ngày tháng Thôi ưu phiền bão tố
Hết cái cảnh đất trời như nghiêng đổ
Cứ lặng câm trong nỗi khổ ngậm ngùi

Đã ...

Xem thêm

EM ĐÃ NGẬM NGÙI XIN HAI CHỮ LÃNG QUÊN

EM ĐÃ NGẬM NGÙI XIN HAI CHỮ LÃNG QUÊN
Thơ: Thơ Lê Hồng Mận

Em đã ngậm ngùi xin hai chữ lãng quên
Để một cái tên không trở thành nỗi nhớ
Để một bóng hình không níu ...

Xem thêm

NÓI ĐI ANH

NÓI ĐI ANH
Thơ: Hạ Băng

Giữa chúng mình có khoảng cách không anh
Sao không thể kết mộng lành đôi lứa
Sao không thể cho em làm điểm tựa
Bờ vai kia là để dựa khi buồn

Phút ...

Xem thêm

EM VỐN THẾ

EM VỐN THẾ
Thơ: NÀNG THƠ

Đừng ghen hờn trái tim ấy nghe anh
Em cô gái chân thành nhưng đa cảm
Rất thật dễ để tâm hồn ảm đạm
Những khổ đau chỉ dám giữ riêng mình

Rưng ...

Xem thêm

NƯỚC MẮT – CƠN MƯA

NƯỚC MẮT – CƠN MƯA
Thơ: Khắc Ghi

Có những cơn mưa ..
không rơi trên mặt đất
Nó rơi trên khóe mắt một con người
Ướt cả khoảng trời trống vắng,

...
Xem thêm

MỘT TÌNH YÊU CHẲNG LỚN

MỘT TÌNH YÊU CHẲNG LỚN
Thơ: Mai Juby

Thành phố buồn, chôn dấu một lời thương
Để chiều tháng Bảy mưa ngâu, nhạt nhòa mi khóc
Nuốt ngược vào lòng nghe thời gian chảy dọc
Vết son trên ...

Xem thêm