Thu Vàng

Thu về chiếc lá mãi rơi
Vàng hoe ngọn nắng dòng đời trỉu vai
Lê chân ngỏ hẻm ngắn dài
Kiếm năm bạc lẻ miệt mài sớm khuya

Ai hay bóng ngã xế tà
Cũng hoa da phấn ...

Xem thêm

NÀNG TIÊN NÂU

Người đời gọi tôi là nàng tiên nâu
Bởi tôi đẹp không thua hoa nào cả
Cánh mỏng mảnh tím hồng xanh óng ả
Nhụy vàng tươi sắc nắng đầu hè

Người chích nhựa lấy xác quả tôi ...

Xem thêm

BÓNG GIAI NHÂN

Em vẫn xinh xinh màu áo
Ngẩn ngơ dáng ngọc chiều phai
Ngọn gió hoang vu hư ảo
Đậu trên đôi mắt u hoài

Thon thon,cho đời lặng lẽ
Tơ lòng mọc kín vườn yêu
Tiếng nói buông ...

Xem thêm

SAO LẠI THẾ CỚ CHI MÀ KHÓC

Sao lại thế cớ chi mà khóc
Người ta không ngó đọc thì thôi
Vụng câu khờ chữ lỡ rồi
Khen chê tuỳ ý ỉ ôi làm gì

Cứ mặc sức mà ghi dấu nhớ
Rũ buồn vui ...

Xem thêm

Nhớ em anh lặng im trên bãi cát

Anh lặng im trên bãi cát như mơ
Trưa cô độc mặt trời lên chót đỉnh
Chỉ còn anh với nghìn trùng sóng đánh
Với nghìn trùng sâu lắng thương em

Chiều nay thôi khi nước thủy triều ...

Xem thêm

“ TRÊN NGỌN TÌNH SẦU”

Lắng nghe muôn tiếng“ Thảo ca ”
“ Thương về mẹ Huế ” đôi tà áo bay
“ Cà Mau thương lắm ” hình hài
“ Cánh thư mùa hạ ” trao tay ngập ngừng

“ Chuyện màu ...

Xem thêm

CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

Quốc hội bàn đi bàn bàn lại
Ba lần việc này mới xong!
Phật tử ở Anh Giang
Muốn có tượng Bà Chúa Xứ

Không có tượng thần nữ
Bà con tìm về một tượng ...

Xem thêm

NỞ KHOE BÀY CÁNH DUYÊN ƯA

NỞ KHOE BÀY CÁNH DUYÊN ƯA

Ngày với tháng mới lại về
Chúc em luôn khoẻ hả hê tiếng cười
Trắng da dài tóc khéo tươi
Lành an may mắn gấp mười hôm qua

Yêu thương đầy ắp chan ...

Xem thêm

“ EM NHƯ TIA NẮNG MẶT TRỜI ”

“ EM NHƯ TIA NẮNG MẶT TRỜI ”

Viết về nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung

“ Em như tia nắng mặt trời”
“ Tình đầu” ấm áp , nói cười râm ran
“ Thoáng mộng mơ ” thoáng tơ ...

Xem thêm

Thơ tình tuổi học trò – Mượn tình

Cho tôi mượn một bóng hình
Để tôi ghép trọn mối tình đơn phương
Cho tôi mượn một lời thương
Để thôi hiu hắt đêm trường lẻ loi…

Cho tôi vay mượn nụ cười ...

Xem thêm