“ TRÊN NGỌN TÌNH SẦU”

Lắng nghe muôn tiếng“ Thảo ca ”
“ Thương về mẹ Huế ” đôi tà áo bay
“ Cà Mau thương lắm ” hình hài
“ Cánh thư mùa hạ ” trao tay ngập ngừng

“ Chuyện màu hoa tím ” rung rưng
“ Quê hương màu tóc ” xanh bừng ước mơ
“ Tình sầu trên ngọn ” non tơ
“ Xuân xưa trường cũ ” bao giờ về thăm?

“ Chiếc khăn màu tím ” ai cầm?
Thương là thương“ Tà áo xuân” dịu dàng
“ Nhà em hoa bưởi ” bay sang
“ Rừng ái ân ” đã ngập tràn trang thơ

Ngày 11/7/2016
Thiên Ân ( Bình Dương)

Viết về nhạc sĩ Phượng Vũ

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.