Thơ quê hươngLưu trữ

Vệt nắng chiều

Vệt nắng chiều buôn mình trên kẽ lá
Màn đêm kia bao vây khắp căn phòng
Bài nhạc trịnh vang lên nghe da diết
Tách cà phê nhè nhẹ rơi từng giọt

Dòng suy nghĩ miên man trong ...

Xem thêm

Bão ủ

Bão ủ

Không gian đặc quánh
Xắt được miếng đêm
Bốn bề ong ong
Bức bức, bối bối

Ti vi đang nói
Cơn bão sắp về
Vợ gián mắt nghe
Chồng lại cắt điện

Vợ gắt “anh điên”
Chồng cãi ...

Xem thêm

Mùa hoa bỏ lại

Mùa hoa bỏ lại

Có một thời tôi đã trót yêu em.
Bằng Lăng Tím của một thời ngây thơ vụng dại.
Mối tình đầu trong cô đơn hoang hoải.
Tôi đã trao người, người lại nỡ trao ...

Xem thêm

Buông

Buông

Điếu thuốc tàn ly cà phê đã cạn
Ngẫm cuộc đời trăm vạn nỗi xót xa
Đừng giận hờn hãy buông bỏ thứ tha
Bởi được sống đã là điều đẹp đẽ

Giữa mùa xuân cớ sao còn ...

Xem thêm

Em như cơn gió vô tình

Em như cơn gió vô tình

Viết về nhạc sĩ Phạm Đăng Khương

“ Em như cơn gió vô tình ”
“ Tìm đâu cho thấy ” bóng hình em đây?
Tháng ngày ai lại “ Nhớ ai ”?

...
Xem thêm

Con gái

Con gái

Mẹ ko buồn sinh con là con gái
Chỉ thương con, đời đè nặng đôi vai
Mắt lệ tràn lặng lẽ mỗi sớm mai
Trông ngóng chồng những đêm dài ngơ ngác

Bên nhà chồng con giống ...

Xem thêm

Tôi Về Phố Cũ Cùng Thu

Tôi Về Phố Cũ Cùng Thu

Thơ: Sưu Tầm

Tôi trở về con phố cũ hoàng hôn
Qua góc quán liêu xiêu gầy xác lá
Phố thân quen bỗng bây chừ xa lạ
Có lạc không?

...
Xem thêm

BIỂN CHIỀU NAY

BIỂN CHIỀU NAY
Thơ: NÀNG THƠ

Chân ngập ngừng tìm đến biển chiều nay
Tim chợt nhói những vơi đầy thương nhớ
Tiếng sóng vỗ như nghẹn ngào than thở
Người đành sao để dang dở cuộc tình

Dấu ...

Xem thêm

Tháng Ba rồi, em có nhớ anh không?

Tháng Ba rồi, em có nhớ anh không?

Tháng Ba rồi, em có nhớ anh không?
Hoa xoan tím làm khoảng trời cũng tím
Mưa bụi vương để mắt nhìn lúng liếng
Rét nàng Bân muộn quá,

...
Xem thêm

ĐỪNG NÓNG VỘI

*ĐỪNG NÓNG VỘI*

Đừng nóng vội yêu một người nào cả
Dù cô đơn hay buồn bã thế nào
Bởi duyên tình là những thứ hao hao
Không chắc chăn sẽ lao vào đổ vỡ.

...
Xem thêm