Em như cơn gió vô tình

Em như cơn gió vô tình

Viết về nhạc sĩ Phạm Đăng Khương

“ Em như cơn gió vô tình ”
“ Tìm đâu cho thấy ” bóng hình em đây?
Tháng ngày ai lại “ Nhớ ai ”?
“ Mùa thu con gái ” tóc bay ngang trời

Thế là “ Nhớ nhau một đời”!
“ Khung trời mơ ước ” ai phơi nụ hồng?
“ Tình như ngọn núi dòng sông ”
“ Tình ơi ” mãi mãi long đong cánh diều

“ Tình yêu trở lại “ dám yêu
“ Vầng trăng cổ tích ” nằm treo lửng lờ
“ Đêm trăng xuân ” xuống tình cờ
“ Gọi tên ” khàn giọng ai ngờ tình xa?

“ Tuổi hai mươi mãi mãi ” là…
“ Ngọn đèn soi ” mộng đôi ta ngày nào?
“ Mùa hè sinh viên ” trôi mau
“ Con đường đến trường” sắc màu nhạt phai

“ Chia tay chiều mưa ” nào hay?
“ Đóa hồng…” một thuở trao tay vụng về
TPHCM,ngày 8/8/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.