BIỂN CHIỀU NAY

BIỂN CHIỀU NAY
Thơ: NÀNG THƠ

Chân ngập ngừng tìm đến biển chiều nay
Tim chợt nhói những vơi đầy thương nhớ
Tiếng sóng vỗ như nghẹn ngào than thở
Người đành sao để dang dở cuộc tình

Dấu trong lòng một nỗi nhớ lặng thinh
Đến với biển em thấy mình đơn lẻ
Sóng giận dỗi lời ghen hờn khe khẽ
Biển vô tư có lẽ chẳng hay gì

Còn một mình không biết nói điều chi
Lời thề hẹn từng khắc ghi trong dạ
Đã bị cuốn chôn vùi nơi sóng cả
Biển chiều nay như vẫn quá vô tình

Một nỗi buồn in đọng nét môi xinh.

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.