MÙA THU KHÔNG ANH
Thu đã về mang nhớ mang thương
Mang cái sắc vàng cho cây thay lá
Mang nỗi buồn khi người quen thành lạ
Những cơn mưa thu ướt đẫm lòng người
Những giọt mưa cứ ...
MÙA THU KHÔNG ANH
Thu đã về mang nhớ mang thương
Mang cái sắc vàng cho cây thay lá
Mang nỗi buồn khi người quen thành lạ
Những cơn mưa thu ướt đẫm lòng người
Những giọt mưa cứ ...
NẮNG
Ngày đã vơi dần trong sắc phai
Qua bao kinh tuyến nắng hao gầy
Vô tư gieo chất màu diệp lục
Lá biếc hồn nhiên trao mắt ngây
Hoàng hôn trầm lắng cung tao ngộ
San sẻ cho ...
BÂNG KHUÂNG
Có phải hằng nga ngự cỏi trần!
Trông hình dạ bổng thấy bâng khuâng
Bờ môi mộng thắm trao lời ái
Ánh mắt mơ huyền gợi tiếng ân
Dẫu biết tình kia còn khoảng cách
Mà ...
Mẹ ơi!
Mẹ ơi! Những bữa đói lòng.
Gia’ mà có Mẹ, cơm không cũng bùi.
Mẹ ơi! Cay đắng cuộc đời
Gia’ mà có Mẹ ngọt bùi sót chia.
Mẹ ơi!
...Đời người đẹp lắm tuổi hai mươi
Gương mặt rạng ngời nét xinh tươi
Má hồng, môi thắm, mắt long lanh
Tay búp măng, ngực căng sức sống
Tuổi hai mươi em thật dễ thương
Lời như ...
HỒ THU
Thơ Vũ Thắm
Em cứ ngồi lặng lẽ
Hồ thu nước trong veo
Đôi mắt lành như lá
Mà nghiêng cả nắng chiều
Em cứ ngồi như thế
Mặc sao trời nổi trôi
Mặc hao gầy trăng ...
ANH
Đem giấu anh vào trong nổi nhớ
Nên suốt đời nặng nợ mãi chữ yêu
Nhớ thương mong em giữ lấy đã nhiều
Nay trả hết mọi điều cho anh đó
Tình em trao chắc là anh đã ...
MƯA THU .
Nồng nàn quyến rũ lắm thu ơi !
Lạnh lẽo mưa rơi không quá lời !
Nước gợn lăn tăn vàng ánh nắng .
Mây lùa lãng đãng tím mù khơi .
...TA CÒN NỢ EM
Ta còn nợ em
Trang thơ mùa lá rụng
Mùa thu vàng cánh én chao nghiêng
Để tiếng thu buồn
Người ngồi trông năm tháng
Kẻ ra đi đi đi mãi không về
Ta còn ...