Author Archive

Thơ chế vui ngày 20/10

Mừng ngày phụ nữ Việt Nam

Phụ nam hãy nhớ chớ than thở gì,

Nắng vừa chạm đến bờ mi

Khoanh tay lễ phép “…ăn gì …anh mua”.

Nói năng sau trước dạ thưa

 

...
Xem thêm

Thơ chế vui về bí kíp chọn vợ

Kiêng lấy vợ non:

Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non

Ra đường ai biết cháu hay con

Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc

Bán cả bàn thờ sắm phấn son!

...
Xem thêm

Vợ – ngày ấy và bây giờ

Thuở xưa ta vốn hiền lành

Từ ngày lấy vợ, trở thành… hiền khô

Còn nàng thuở ấy ngây thơ

Sau khi xuất giá thành cô… xếp sòng

Suốt ngày cứ oán trách chồng

Lúc xưa thì vậy,

...
Xem thêm

Thơ vui chọn chồng

Đêm qua nằm mộng em mơ
Thấy Bụt về bảo: “Làm thơ chọn chồng”
Nên nay em viết đôi dòng
Gửi đi khắp nước, chọn chồng qua thơ.

Ai đọc xin chớ làm ngơ
Nếu không em sẽ ...

Xem thêm

Tấm gương sáng ngời

TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI

(Viết về hành động cứu 30 người của tài xế Bắc)

Thấy xe gặp nạn giữa đường
Ra tay cứu giúp không nhường đến ai
Hoan hô hành động bác tài
Hãm phanh hỗ trợ ...

Xem thêm

Đây là Link nè

Bạn nào hay xin link này nọ thì bơi hết vào đây. Muốn link có Linh, không muốn Linh thì có link và Linh luôn luôn có link cho mọi người. Muốn link cỡ nào cũng có ...

Xem thêm

Bí kíp võ công

Có 1 anh chàng một hôm đang đi nhặt lá đá ống bơ thì nhặt được 1 quyển bí kíp.

Nghi là võ học thượng thừa nên anh ta giấu mang về nhà đọc.

Trang 1 : Miêu tả ...

Xem thêm

Tổng hợp những bài thơ vui nói về vợ chồng thật hài hước

THƠ VUI VỀ VỢ CHỒNG THẰNG ĐẬU

Thơ: Loan Nguyễn

Sáng nay cuối xóm nghe ồn
Vợ chồng nhà Đậu, cô hồn đánh nhau
Vợ thì túm áo túm đâu
Cho chồng một trận,

...
Xem thêm

Những bài thơ hay viết về tình yêu của người lính

BÀI THƠ: TÌNH THƯ CỦA LÍNH

Thơ: Sinh Hoàng

Chiều dừng quân ngừng bước lưng đồi
Chiều biên cương bầu trời giăng thấp
Kê ba lô làm bàn thơ tình anh viết
Nét chữ không tròn gửi em yêu ...

Xem thêm

Tổng hợp những bài thơ hay viết về cuộc đời người lính

BÀI THƠ: ĐỜI LÍNH

Tác giả: Người Dưng

Đời lính tìm đâu ra mộng đẹp
Bụi thao trường phủ trắng mối tình thơ
Xa cha mẹ mới biết đâu là khổ
Xa người yêu mới biết nhớ và thương

Hôm ...

Xem thêm