NƠI XÓA HẾT ÂU LO
(Tuyết Hoàng)
Gia đình là những nỗi nhớ mong
Trở về bình yên sau một ngày mỏi mệt
Là bản tình ca em vào bếp
Các con vui khi giúp mẹ nhặt rau.
NƠI XÓA HẾT ÂU LO
(Tuyết Hoàng)
Gia đình là những nỗi nhớ mong
Trở về bình yên sau một ngày mỏi mệt
Là bản tình ca em vào bếp
Các con vui khi giúp mẹ nhặt rau.
NHỚ NHÉ ĐỪNG XA ANH
(Lưu Thanh Trà)
Đã ít nhiều mình có tin yêu
Khi những bắt đầu anh biết mình thấy nhớ
Em là một, là thân thương duy nhất
Như mùa xuân vừa đến để ...
LỐI ĐI RIÊNG MÌNH
Thơ: Hạ Băng
Chọn cho mình lối đi ấy không anh
Trái tim nhỏ vụn tan thành trăm mảnh
Lá xào xạc trời thu thêm giá lạnh
Tiếng yêu thương đặc quánh những ...
Thơ: Xe Đạp Không Yên
Mỗi ngày qua.. vùi mình vào công việc
Anh chỉ biết làm vậy để quên em
Cho nỗi nhớ không vô cớ dấy lên
Và nỗi buồn sẽ nằm yên ở đó.
Thơ: Lê Hồng Mận
Anh có về cùng em để đón mùa thu
Nghe gió ru qua những ô cửa nhỏ
Tay nắm tay, giữ yêu thương ở đó
Xem thêm
Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.
Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật.
Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn.
Sưu tầm
Thơ: Sưu Tầm
Em mệt mỏi tựa vào lưng chừng nhớ
Bóng anh xa hun hút nẻo mong chờ
Lời an ủi chẳng về khi buồn nhất
Xem thêm
Thơ: Sưu Tầm
Cắn chặt môi để dằn mình đừng khóc
Mà mắt em vẫn ướt đẫm đấy thôi!
Nắm tay nhau nghe buốt giá tim mình
Nên anh biết,
TA TÌM NHAU NƠI ĐÂU
Thơ: NÀNG THƠ
Chiều tháng tám một mình em lẻ bước
Cứ âm thầm đi ngược lại phố xưa
Gọi tên ai vẫn biết chỉ như thừa
Nhưng nỗi nhớ chẳng thể ...