Lối đi nào cho hạnh phúc chúng ta

Lối đi nào cho hạnh phúc chúng ta

Thơ: Sưu Tầm

Em mệt mỏi tựa vào lưng chừng nhớ
Bóng anh xa hun hút nẻo mong chờ
Lời an ủi chẳng về khi buồn nhất
Nỗi lòng còn đau đáu giữa cơn mơ

Có lẽ nào chối bỏ cả trời thơ
Chối bỏ mối tình duyên đẹp nhất
Đâu sẽ là lời yêu thương chân thật?
Nắng phai rồi héo úa giấc mơ hoa

Có lẽ nào kỷ niệm đã trôi xa
Khi anh đi lặng yên không lời nói
Để tim em lạnh lùng như đá sỏi
Sợ một ngày tan vỡ giữa trời đông

Em bây giờ khắc khoải giữa mênh mông
Khát cháy cổ một lời yêu nhỏ nhất
Bóng anh xa để buồn dâng chất ngất
Lối đi nào cho hạnh phúc chúng ta?

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.