Sống một mình, vẫn ổn quá đấy thôi!
Chẳng lạnh lẽo, đơn côi như người ta ca thán.
Khi trái tim và tâm hồn chai sạn,
Chui vỏ ốc suốt đời có lẽ lại hóa hay.
Author Archive
Một mình

Có một thời

Thơ: Du Phong
Có một thời đôi trai gái đã từng yêu
Hẹn hò nhiều, ước mong nhiều, rồi chia cắt
Không phải bởi lửa tình yêu lụi tắt
Mà bởi đời ...
Anh bây giờ đã thôi hết đơn côi

Anh bây giờ đã thôi hết đơn côi
Dẫu chẳng còn có em – của một thời say đắm
Chọn cho mình sự bình yên, phẳng lặng
Là ...
Có một thuở nào em đã yêu anh…

Có một thuở nào em đã yêu anh
Cái thuở ấy xa lắm rồi anh nhỉ
Nỗi nhớ hằn sâu trong từng nếp nghĩ
Ngỡ một đời cũng ...
Giấc mơ thu

(September Rain)
Em đếm đợi bằng ngày hoa cúc trắng
Nên bao mùa thu hoa vẫn nở như chờ
Em đếm diệu vợi bằng những ngày xa vắng
Nên ai đó bảo ...
Thảng Thốt Gọi Heo May

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Buổi chiều thu ta đi nhặt lá vàng
Tiếng xào xạc gọi về bao kỷ niệm
Tháng ngày dài ta mỏi mòn tìm kiếm
Ảnh ...
MƯA..

Thơ : Kẹo Đắng
Cơn mưa đến…giữa trưa hè…bất chợt
Hạt buồn rơi..rớt đọng..mái hiên nhà
Hạnh phúc nào…xót lại…của đôi ta
Em nào tiếc…chuyện đã qua…người nhỉ
Lỗi lầm xưa…chẳng còn chi..nghĩa ...
Anh đừng buồn

Em nghe nói anh giờ đang buồn lắm
Biết làm sao, không thương được nữa rồi
Có những điều suốt đời anh không hiểu
Như chúng mình đã xa cách đấy thôi.
Đôi khi…

Thơ: Ngọc Anh
Đôi khi thèm chỉ một tiếng quan tâm
Một lời hỏi han cho lòng thôi mệt mỏi
Đôi lúc cần một tin nhắn thăm hỏi
Một cuộc gọi chỉ là ...
Viết cho em một mùa thu

Thơ: Sưu Tầm
Anh trở về khi nơi ấy vào thu
Chẳng kịp nhìn nhau để trao nhau chiếc lá
Mưa nơi anh cũng điên cuồng vội vã
Sắc ...