Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Nước lặng trăng treo cõi sương bay
Bến đợi trông xa thuyền lướt mây
Chiều buông dòng vắng chim về tổ
Gió lạnh sông buồn sóng ...

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao
Nước lặng trăng treo cõi sương bay
Bến đợi trông xa thuyền lướt mây
Chiều buông dòng vắng chim về tổ
Gió lạnh sông buồn sóng ...

Bốn cụ thân sinh nay còn một
Ngày Vu Lan thảng thốt trong lòng
Ngó trời ngàn dặm xa xăm
Theo làn hương khói chăm chăm quê nhà .
Chẳng gửi nổi ...

[ad_1]
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy,
...
Vợ là kho báu trong nhà
Của tiền vợ giữ, hương hoa vợ dùng
Bực lên vợ nói lung tung
Đổ xăng vào lửa nó bùng cháy to…
Vợ giận ta phải co ro
Mùa Đông giá rét ...

Hôm nay đám cưới của em
Họ hàng hang hốc đến xem rộn ràng
Đáng nhẽ pháo nổ đùng đoàng
Nhưng vì cấm pháo, cả làng im re
Tám giờ có 1 chiếc xe
Cắm đầy hoa hoét ...

Cộng Hòa – Xã Hội – Chủ Nghĩa – Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
ĐƠN XIN ĐƯỢC YÊU
Anh tên là : Si Văn Tình ( người ta bảo anh rất chung tình ...

ĐƠN XIN ĐƯỢC YÊU
Ở trên anh viết cộng hòa
Xã hội chủ nghĩa sau là Việt Nam
Do đơn không qúa một trang
Độc lập -hạnh phúc xuống hàng thứ hai
Tự do anh bỏ không xài
Muốn được giam lỏng đời ...

Cộng hoà chủ nghĩa tình yêu
Làm quen _ xin số _ chung niêu _ có bầu
ĐƠN XIN ĐƯỢC YÊU
Kính thưa bố mẹ em Mai
Con tên Lương Ngọc ở ngoài hưng yên
Đẹp trai bản tính ...

Thơ: Trần Thành Vinh
Ta đã lạc em rồi, cô gái ạ
Phố về đêm thưa thớt ánh đèn màu
Hạt mưa bụi bám đầy lên mắt biếc
Ta bây giờ chẳng biết phải về đâu
Mưa tháng Tám ...

DAN DÍU ĐỜI NHAU
“Chim trời đâu dễ đếm lông”
Thương em nào dám kể công tháng ngày
Nào đâu úp mở một ,hai…
Thức khuya ,dậy sớm sao Mai héo lòng
Sương rơi nhè nhẹ cánh hồng
Quỳnh ...