Ngày vu lan

Ngày vu lan

Bốn cụ thân sinh nay còn một
Ngày Vu Lan thảng thốt trong lòng
Ngó trời ngàn dặm xa xăm
Theo làn hương khói chăm chăm quê nhà .

Chẳng gửi nổi vòng hoa viếng mộ
Nghĩ mẹ cha bao khổ đoạn trường
Chiến tranh dày xéo quê hương
Hạt cơm cõng nặng nhớ thương một thời .

Càng nghĩ lại rối bời lòng dạ
Chí làm trai đã thỏa tang bồng
Tình quê nặng trĩu trong lòng
Giờ đây chỉ muốn chỉ trông đường về .

Vẫn đã tưởng nẻo đường quê xao xuyến .
Ánh mắt cha xưa tiễn con đi
Dòng Lam sông nước rầm rì
Như còn ghi buổi chia ly thuở nào .

Bóng núi Tiến xôn xao tiếng vọng
Lời mẹ cha gọi sóng trong lòng .
Mênh mang quê cũ ruộng đồng
Hồn người vẫn đó sáng trong đất trời !

Matxcova. 16-08-2016. ( 14-07-AL) VMN

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.