NHỘT !
( thơ vui xả sì trét)
Con vỏi con voi
Cái vòi hư quá
Mày thích ăn lá
Thì kiếm ngọn cây
Sao thọc vô đây
Làm ta …Nhột quá !

NHỘT !
( thơ vui xả sì trét)
Con vỏi con voi
Cái vòi hư quá
Mày thích ăn lá
Thì kiếm ngọn cây
Sao thọc vô đây
Làm ta …Nhột quá !

Thứ bẩy cô đơn tủi bắt nguồn
Một mình lặng lẽ lệ trào tuôn
Người đi biền biệt miền xa thẳm
Thấu hiểu gì chăng nhỏ rất buồn
_Thơ Nàng_

Vạn vật trên đời rồi cũng sẽ đổi thay
Và mỗi chúng ta ai rồi cũng khác
Đôi khi hãy cứ để trái tim mình đi lạc
Qua thời gian, năm tháng ...