Thơ: Sưu Tầm
Phố sương mù có lạnh lắm chưa anh?
Hay vẫn mưa khi mây chiều lơ đãng
Góc tâm tư anh có còn lãng mạn
Nhớ về người cháy ...

Thơ: Sưu Tầm
Phố sương mù có lạnh lắm chưa anh?
Hay vẫn mưa khi mây chiều lơ đãng
Góc tâm tư anh có còn lãng mạn
Nhớ về người cháy ...

Con tàu nào rồi cũng dừng ở một sân ga
Như mỗi người rồi cũng có một bến bờ chờ đợi
Cứ vui lên đi dù ngoài ...

“Yêu đủ rồi, mình phải cưới thôi em
Thay vì mỗi đêm phải nhắn tin vì nhớ
Thì mình nằm bên, rồi nghe nhau than thở
Ôm nhau ngủ khì, bỏ mặc những lo toan.