Nỗi buồn của phố

Nỗi buồn của phố

Thơ: Sưu Tầm

Phố sương mù có lạnh lắm chưa anh?
Hay vẫn mưa khi mây chiều lơ đãng
Góc tâm tư anh có còn lãng mạn
Nhớ về người cháy bỏng một bờ môi

Phố bây giờ chân bước chợt lẻ loi
Ghế đá bơ vơ, con đường quạnh quẽ
Có cánh hoa rơi chênh chao thật nhẹ
Mà nặng oằn kỉ niệm của hôm nao

Giọt mưa buồn như khâu vá vết đau
Lối nhớ thương sao giờ thênh thang quá
Chốn hẹn hò hoàng hôn buông hối hả
Phố lên đèn ánh vàng nỗi chờ mong

Phố cũng đành hiu hắt đợi mùa đông
Ở bên song có một người tựa cửa
Mảnh trăng khuya ai nỡ đành chia nửa
Bắt sao trời thắp lại lửa yêu thương

Anh bây giờ như cơn gió mười phương
Bỏ lại phố nỗi buồn ơi da diết
Anh cứ đi còn em chờ mải miết
Phố cũng đành tha thiết khóc trong mưa

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.