THU HOÀI CẢM
Sắc vàng cây nhuộm lá… thu sang
Lữ khách ngẩn ngơ hạ úa tàng
Phố cũ mờ xa.hồi quá vãng
Hồn quê khuất nẻo mộng đài trang
Chênh chao sóng mắt mơ màng nắng
Chạng vạng tơ lòng bảng lảng ...

THU HOÀI CẢM
Sắc vàng cây nhuộm lá… thu sang
Lữ khách ngẩn ngơ hạ úa tàng
Phố cũ mờ xa.hồi quá vãng
Hồn quê khuất nẻo mộng đài trang
Chênh chao sóng mắt mơ màng nắng
Chạng vạng tơ lòng bảng lảng ...

…. THU CÔ LIÊU …
Thu đã về rồi … Ôi nắng vàng
Trời trong xanh , mây chiều bảng lãng
Ngọn gió chiều man mác yêu thương
Lòng thi nhân xao xuyến thu vàng
...

TÌNH THU
“ Làm sao sống được mà không yêu.
Không nhớ, không thương một kẻ nào ? ”
( Xuân Diệu )
Bảng lãng chiều thu nắng trải vàng.
Đường ...

*** TÌNH CA MÙA THU ***
( Thơ cổ động tuyển thi tập )
Một bữa nàng thu đến với đời
Khơi nguồn cảm hứng khắp muôn nơi
Anh nhớ ,
...
Dứa, thơm hay khóm hoặc trái huyền nương, tên khoa học Ananas comosus, là một loại quả nhiệt đới. Dứa là cây bản địa của Paraguay và miền nam Brasil. Quả dứa thực ra là trục của ...