Nhớ quê

Nhớ quê

Thơ Lê Minh Vẹn

Từ khi giả biệt làng quê
Sống nơi phố thị, bộn bề lo toan
Công ơn cha mẹ chưa tròn
Tình sâu nghĩa nặng, sắt son một lòng

Nhớ về những tháng mùa đông
Nhớ ngày lội ruộng băng đồng bắt cua
Nhớ thời thơ ấu nô đùa
Nhớ thương cha mẹ sớm trưa dãi dầu

Nhớ chiều bất chợt mưa ngâu
Nhớ quê quặn thắt đau sầu con tim
Thành đô mỗi lúc về đêm
Tâm tư trống vắng ngập chìm đơn côi

Xuân qua hạ đến bồi hồi
Tháng năm viễn xứ lạc loài chơi vơi
Xa quê khổ lắm ai ơi
Bơ vơ giữa chốn chợ đời mênh mông

Thị thành phố chật người đông
Không tiền khó sống, yên lòng sao đây
Ham chi cảnh sắc nơi này
Phồn hoa cạm bẫy đọa đày xác thân

Siêng năng rèn luyện chuyên cần
Miệt mài học hỏi góp phần thành công
Muốn cho cuộc sống ấm nồng
Vững tin lao động sáng hồng tương lai

Dẫu đời gặp phút không may
Tình quê vẫn đẹp như ngày đầu tiên

(20/08/2016)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.