ĐẾN CUỐI CÙNG
Đến cuối cùng thôi cũng đành lặng im
khi những giãi bày không làm anh vui lại
lời xin lỗi vì đôi điều phải- trái
cũng chỉ làm cuộc tình mình buồn thêm
Đến cuối cùng ...
ĐẾN CUỐI CÙNG
Đến cuối cùng thôi cũng đành lặng im
khi những giãi bày không làm anh vui lại
lời xin lỗi vì đôi điều phải- trái
cũng chỉ làm cuộc tình mình buồn thêm
Đến cuối cùng ...
GỬI EM NGÀY VALENTINE…
Con thường buồn vì một chàng trai
Mà ít khi quan tâm đến những sợi sương mai trên mái đầu của mẹ
Con thường khóc sụt sùi khi mất đi chàng trai trẻ
Mà ...
LẶNG THẦM
Bệnh viện chiều nay buồn hoang vắng
Gió lộng tơi bời áo trắng bay.
Đưa mắt nhìn ai nhưng chẳng thấy
Chỉ thấy mây bay với nắng hồng.
Chiều nay lá gió bay nhiều quá
Mà bóng ...
CHẲNG CẦN NÓI YÊU ĐÂU…
Tháng Ba vụt qua rồi trôi xa mãi
Em vụng về chưa kịp nói yêu anh
Cảm ơn người đã một lần ngồi lại
Khâu dùm em dang dở những mảnh tình
Lặng lẽ ...
NGƯỜI TÌNH ƠI..!!
Kẹo Đắng
Anh nghe không…Nha Trang trời nổi gió
Mưa chợt rơi giữa cái nắng mùa hè
Bờ vai gầy núp vội mái hiên che
Mưa rả rích mà ve còn lên tiếng..!!
Hỏi lại lần cuối: “Yêu em không?”
Không yêu ngày mai em lấy chồng
Lúc đó anh đừng rên đừng tiếc
Ai bảo ngập ngừng giấu nhớ mong.
Hỏi thêm lần nữa: “Có yêu không?”
Trả lời dứt ...
Sáng mùa đông thèm có người để nhớ
Thèm nghe ai nhắc nhở mặc áo vào
Thèm giả vờ nói không lạnh, không sao
Người ta sót, ôm vào lòng sưởi ấm.
Sáng mùa đông bỗng thèm bàn ...
ANH BÂY GIỜ
Thơ: Hạ Băng
Anh bây giờ nơi đó chắc đang vui
Đâu nào biết em ngậm ngùi vì nhớ
Đêm lặng lẽ trong nỗi niềm trăn trở
Chẳng niềm tin thật đáng sợ vô cùng
Em ...
TIẾNG ĐÊM
Thơ: Huân Trần
Muộn lắm rồi, liệu có còn ai thức
Để lắng nghe tiếng gió thổi ngang đời?
Để nhắm mắt thấy thời gian chảy dọc
Xuôi hình hài,
Rồi em cũng sẽ lấy chồng
Thơ: Sư Tầm
Rồi mai này em cũng sẽ lấy chồng
Người đàn ông mang cho em hạnh phúc
Điều giản đơn nhưng anh không làm được
Nên cuối cùng,