Thơ: Sưu tầm
Em biết nói gì cùng vạt nắng tháng năm
Khi ngoài kia… bằng lăng… nào vẹn nguyên màu tím
Có một người ra đi, còn một người chẳng mảy may tìm kiếm
Dẫu lâu lắm ...
Thơ: Sưu tầm
Em biết nói gì cùng vạt nắng tháng năm
Khi ngoài kia… bằng lăng… nào vẹn nguyên màu tím
Có một người ra đi, còn một người chẳng mảy may tìm kiếm
Dẫu lâu lắm ...
Thơ: Sưu tầm
Hãy tha thứ cho anh em yêu nhé
Ta chẳng còn sang sẻ những buồn vui
Anh không thể bên em nở nụ cười
Hay vươn vai mỗi lần em khóc tựa
Hãy tha thứ ...
Không thể nào em quên được đâu anh
Khi nỗi đau chẳng bao giờ kể hết
Bởi trái tim vẫn cồn cào tha thiết
Mong một lần được cất bước bên anh!
Lối rẽ hai cuộc đời!
Thơ: Hoàng Mai
Em trở về tìm lại trái tim em
Đã bỏ quên góc phố nào không rõ
Giữa mênh mông với tận cùng nỗi nhớ
Hiển hiện một người – đó ...
Từ hôm ấy anh không về phố cũ
Em nghiêng tóc xanh tiễn đủ mấy mùa
Bờ vai ướt, mưa bay và lá đổ
Có sợi nhớ nào buộc được giấc mơ chưa?
Mình lại hẹn hò thi thoảng nhé anh
Như ngày xưa mình đã từng háo hức
Ăn cơm xong lại bờ hồ, quán nước
Ngồi cạnh nhau nghe ấm áp vô cùng.
Suốt ngày làm thì chẳng khác ...
GIÁ MÀ …ANH Ở ĐÂY
Giá mà lúc này Anh ở cạnh …nói thương
Nắm lấy đôi tay rồi bảo rằng rất nhớ
Em sẽ gục đầu vào ngực anh…nức nở
Bắt đền những lần anh ở…quá xa ...
Người đã đi rồi theo giọt nắng tháng năm
Nhưng tin yêu vẫn âm thầm không vụt tắt
BAO GIỜ LÀNH VẾT THƯƠNG LÒNG ?…
=========== %%%%% ===========
Nắng nhạt rồi rớt vài giọt bên thềm
Cơn gió nhẹ làm bay làn tóc rối
Lá rời cành trao đảo trong bối dối
Em xa anh để ...
KÝ ỨC MỘT THỜI
Thơ: Sưu tầm @Phương đào cúc
Biển chiều nay sóng vỗ bờ nhè nhẹ
Một mình em lặng lẽ khóc nơi này
Nhớ chiều xưa anh với em đến đây
Chuyện vui vẻ bên ly ...