GHEN

GHEN

Anh..già thêm chút nữa có được không?
Xung quanh anh bao là cô dòm ngó
Em chỉ sợ đôi tay mình bé nhỏ
Lại vụn về chẳng giữ được yêu thương

Anh..xấu tệ dùm em có được không?
Đừng nhẹ dàng.và có duyên như thế
Chiếc đò yêu đã về nơi bến trễ
Nếu lở làng em biết phải làm sao

Vết thẹo anh em muốn thật dài thêm
Dấu chân chim in hằng nhiều hơn nữa
Như con ma.không cô nào hẹn hứa
Cuối cuộc đời anh mãi thuộc về em

Em đâu phải là cô bé lọ lem
Nên chẳng mơ người yêu mình là hoàng tử
Em chỉ cần một tấm lòng chung thủy
Còn ngoại hình.càng xấu-đở hờn ghen…

ST

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.