ĐỊNH MỆNH
Thơ: Mai Juby
Em chải tóc xanh để quên đi ngày cũ
Lặng lẽ tiễn anh về yêu dấu với người ta
Chúng mình thương nhau khi buổi nắng xế tà
Nay vụn vỡ cũng ngày ...
ĐỊNH MỆNH
Thơ: Mai Juby
Em chải tóc xanh để quên đi ngày cũ
Lặng lẽ tiễn anh về yêu dấu với người ta
Chúng mình thương nhau khi buổi nắng xế tà
Nay vụn vỡ cũng ngày ...
TAN VỠ
(Thơ: Bùi Gia Nội)
Em không muốn nghĩ chúng mình đã chia tay
Năm tháng thì dài sao với em như chớp mắt
Chắc chỉ là mơ thôi xin đừng là sự thật
Em chưa một ...
BỞI
Kẹo Đắng
Âu bới tại nghiệt duyên đành chia lối
Gặp trong đời…bỗng chốc hóa xa xôi
Người tân hôn…mộng ước cũ tan rồi
Duyên đứt đoạn…tình ơi…đành chôn cất
Trên thế gian…tình phân thành…được mất
Nguyệt lão ...
YÊN LÒNG NGHE ANH
Thơ: Hạ Băng
Em không buồn không than thở đâu anh
Cứ bỏ mặc đi nhanh trời đã muộn
Tìm hạnh phúc ở nơi mà người muốn
Kệ lòng em đau khổ cuộn thét ...
NỬA HỒN ĐAU
Tình làm nước mắt ta rơi
Bao đêm lặng lẽ đầy vơi nỗi sầu
Thu đi lá cũng sang màu
Bên thềm một gã bạc đầu nhớ em
Đường xưa tối đã lên đèn
Nghe trong ...
NƯỚC MẮT – CƠN MƯA
Thơ: Khắc Ghi
Có những cơn mưa ..
không rơi trên mặt đất
Nó rơi trên khóe mắt một con người
Ướt cả khoảng trời trống vắng,
Người thứ ba
Thơ: Sưu Tầm
Em biết mà giữa cô ấy và anh
Thành một đôi nhiều người từng mơ ước
Em đến trước nhưng chẳng có anh được
Đứng lặng bên,
Thơ: Thúy Nhân
Có đôi lúc em thấy mình xao động
Nhưng kịp nhận ra là cảm xúc nhất thời
Vì không thương nên là không chấp nhận
Đôi khi chỉ cần ai đó cạnh ...
Rồi 1 ngày e sẽ chán yêu
Chẳng muốn nhiệt tình chẳng cần ai bên cạnh
Và lúc ấy e thấy mình thật rảnh
Tự yêu mình như thế có hơn ...
EM PHẢI MẠNH MẼ THÔI
Thơ: Hữu Duyên
Em bây giờ chẳng giống với ngày xưa
Chẳng muốn ai đưa, một mình con phố nhỏ
Ngồi lại quán quen, nghe bài ca nào đó
Nhấp cạn ly trà,