YÊN LÒNG NGHE ANH

YÊN LÒNG NGHE ANH
Thơ: Hạ Băng

Em không buồn không than thở đâu anh
Cứ bỏ mặc đi nhanh trời đã muộn
Tìm hạnh phúc ở nơi mà người muốn
Kệ lòng em đau khổ cuộn thét gào

Người đi rồi ước nguyện bỗng xanh xao
Giọt nước mắt chẳng thể nào níu kéo
Đành chấp nhận duyên tình chia hai nẻo
Ngày tháng trôi trong lạnh lẽo vô tình

Kết thúc rồi tan vỡ giấc mơ xinh
Bởi em biết duyên đôi mình đã hết
Muốn níu giữ chỉ thêm điều mỏi mệt
Trái tim đau một vết xước chẳng lành

Cứ yên lòng và hạnh phúc nhé anh!

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.