Em bây giờ đang làm bạn của cô đơn,
Đêm mưa ướt thềm lòng em thêm quặn lại,
Ngóng đợi bóng anh sao đợi hoài đợi mãi,
Đôi chân yếu mềm em đứng mãi trong đêm,
Thơ thất tìnhLưu trữ
Em bây giờ đang làm bạn của cô đơn

Đừng nhặt

Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những điều gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu
Đừng nhặt con ốc nâu
Nằm tận sâu dưới đáy
Những cái gì khó lấy
Chẳng phải của ...
Có ai biết nơi nào bán niềm vui?

Thơ: Sưu Tầm
Có ai biết nơi nào bán niềm vui?
Chỉ giùm tôi… tôi mua về một ít
Để những khi thấy yếu lòng, mỏi mệt
Mang ra dùng chắc là hết buồn thôi.
Hãy tha thứ cho anh em yêu nhé

Thơ: Sưu tầm
Hãy tha thứ cho anh em yêu nhé
Ta chẳng còn sang sẻ những buồn vui
Anh không thể bên em nở nụ cười
Hay vươn vai mỗi lần em khóc tựa
Hãy tha thứ ...
Người đã đi rồi

Người đã đi rồi theo giọt nắng tháng năm
Nhưng tin yêu vẫn âm thầm không vụt tắt
MEN ĐỜI

MEN ĐỜI
Thơ: Hạ Băng
Nhấp cạn men đời chén rượu cay
Trào dâng những giọt tủi vơi đầy
Ân tàn nghĩa nhạt lòng đau nghẹn
Ngất ngưởng tâm hồn phút tỉnh say
Muốn trải lòng mình nỗi khổ ...
ĐẾN CUỐI CÙNG

ĐẾN CUỐI CÙNG
Đến cuối cùng thôi cũng đành lặng im
khi những giãi bày không làm anh vui lại
lời xin lỗi vì đôi điều phải- trái
cũng chỉ làm cuộc tình mình buồn thêm
Đến cuối cùng ...
TIẾNG ĐÊM

TIẾNG ĐÊM
Thơ: Huân Trần
Muộn lắm rồi, liệu có còn ai thức
Để lắng nghe tiếng gió thổi ngang đời?
Để nhắm mắt thấy thời gian chảy dọc
Xuôi hình hài,
CUỘC TÌNH NÀY ĐÃ SAI…

CUỘC TÌNH NÀY ĐÃ SAI…
“Đến cuối cùng em chọn cách lặng im”
Trả anh về những ngày xa xưa ấy
Đã biết trước hôm nay, mà sao vẫn xót xa đến vậy
Em ngơ ngác dắt tay ...
Rồi một ngày anh sẽ quên em thôi

Rồi một ngày anh sẽ quên em thôi,
Quên những ngày em đứng đợi trước ngõ,
Trai tim anh bao la còn trái tim em quá nhỏ,
Muốn giữ anh lại sao mà quá khó khăn,