Em có khóc đâu anh!

Em có khóc đâu anh!
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ,
Một nụ cười dai dẳng niềm đau.

Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau
Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
Giữa cuộc đời ngổn ngang giông tố ,
Trái tim em không đủ sức đối đầu…

Rồi thời gian sẽ qua đi rất nhanh,
Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
Chỉ có em khi thu về man mác
Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười …

THƠ TÌNH (st)

Ngoài hiên mưa rơi rơi, Lòng ai như chơi vơi Người ơi nước mắt hoen mi rồi Đừng khóc trong đêm mưa, Đừng than trong câu ca… Buồn ơi trong đêm thâu, Ôm ấp g…

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.