NHỮNG ĐIỀU TRĂN TRỞ

Tôi muốn gởi lời yêu tha thiết
Khắc trong thơ tình tiết ngọt ngào
Tình yêu đồng bằng biển đảo núi cao
Mỗi mất mát vạn lần đau chất ngất

Tôi luôn gởi tình yêu rất thật
Từ con tim lan tỏa không ngừng
Thương cảnh đời lệ đổ rưng rưng
Vượt gian khó lưng còng chẳng ngại

Tôi muốn gởi tình yêu tồn tại
Đến ngư dân, vùng quan ải Hoàng, Trường
Cho tôi gởi tất cả yêu thương
Người canh giữ biên cương Tổ Quốc

Xin chia sẻ nỗi đau thương đã mất
Những hy sinh bất khuất kiên cường
Vì hòa bình bảo vệ quê hương
Gởi thân xác nơi chiến trường chống giặc

Mỗi khi nhớ tim càng quặn thắt
Lửa hờn căm thiêu cháy bọn gian tà
Lòng hận thù sôi sục trong ta
Nếu có thể xông pha đánh trận

Chỉ có thế mới nguôi ngoai cơn giận
Sao nhún nhường lũ gây hấn xâm lăng
Tôi muốn hỏi vầng trăng Hồng Lạc
Non sông này còn thuần Việt nữa không?

Lương tâm người có mất gốc mất Tông ?

AG (04/08/2016)

NHỮNG ĐIỀU TRĂN TRỞ
Thơ Lê Minh Vẹn

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.