Rồi một ngày anh nắm lấy bàn tay,
Khẽ thì thầm: “Lối này, theo anh nhé!”
Từng vết chân in trên nền cát nhẹ,
Em hỏi rằng: “Chúng mình sẽ đi đâu?”
Anh siết chặt tay,
Rồi một ngày anh nắm lấy bàn tay,
Khẽ thì thầm: “Lối này, theo anh nhé!”
Từng vết chân in trên nền cát nhẹ,
Em hỏi rằng: “Chúng mình sẽ đi đâu?”
Anh siết chặt tay,
Đừng nhặt con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những điều gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu
Đừng nhặt con ốc nâu
Nằm tận sâu dưới đáy
Những cái gì khó lấy
Chẳng phải của ...
Đường không hay đi
Đường mọc đầy cỏ dại
Người lâu không lại
Người lại là người dưng
TÔI YÊU EM
Puskin (Thúy Toàn dịch)
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u ...
Mình lại hẹn hò thi thoảng nhé anh
Như ngày xưa mình đã từng háo hức
Ăn cơm xong lại bờ hồ, quán nước
Ngồi cạnh nhau nghe ấm áp vô cùng.
Suốt ngày làm thì chẳng khác ...
Em có khóc đâu anh!
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ,
Một nụ cười dai dẳng niềm đau.
Đừng trách em khi mình chẳng đến được với nhau
Xem thêm
Đêm khuya rồi, nhắm mắt ngủ đi em,
Cuộc đời ngoài kia vẫn bon chen nhiều lắm
Nhớ đắp thêm chăn giữ cho mình thật ấm
Phải thương mình trước khi muốn thương ai…
...Có những ngày lòng chỉ muốn lang thang
Dạo phố phường, ngồi một hàng nước lạ
Tự gọi cho mình một ly trà đá
Ngồi nhâm nhi, ngắm vội vã dòng đời
Có những lần chỉ muốn được ...
TÔI YÊU EM – CÔ GÁI YÊU KIỀU
Người tôi yêu, một cô gái yêu kiều,
Sống vui vẻ luôn nói cười và cũng rất thích hát,
Yêu thơ văn và ngắm hoa chiều bát ngát,
GỬI EM NGÀY VALENTINE…
Con thường buồn vì một chàng trai
Mà ít khi quan tâm đến những sợi sương mai trên mái đầu của mẹ
Con thường khóc sụt sùi khi mất đi chàng trai trẻ
Mà ...