MỘNG ƯỚC ĐÂU RỒI
Con đò vội vã bước sang ngang
Hẹn ước xưa đôi lứa muộn màng
Sáo sổ lồng bay đi mất hút
Diều buồn đứt chỉ vút chiều hoang
Trăng thề vụng vỡ sầu tê tái
Xem thêm
PHÚT CUỐI
Thơ : Kẹo đắng
Ai trả em những ngày xưa vụng dại
Tuổi hồn nhiên…xa mãi…tận nơi nao
Cửa tình yêu…em chập chững…bước vào
Lòng bối rối…nôn nao…còn lay động
Ai trả em..một con tim…cháy bỏng
Sự ...
Xem thêm
CÓ MỘT TÌNH YÊU
Xa anh hoài mà vẫn nhớ không quên
Cứ mỗi chiều hoàng hôn em ngóng đợi
Thơ anh đến với yêu thương vời vợi
Lòng bồi hồi như thuở mới yêu nhau.
...
Xem thêm
BÀI THƠ: TÌNH THƯ CỦA LÍNH
Thơ: Sinh Hoàng
Chiều dừng quân ngừng bước lưng đồi
Chiều biên cương bầu trời giăng thấp
Kê ba lô làm bàn thơ tình anh viết
Nét chữ không tròn gửi em yêu ...
Xem thêm
YÊU EM
Yêu em rất đúng qui trình
Từ khi cha mẹ kết tình với nhau
Sinh ra trời đất đón chào
Đôi môi mọng đỏ khi vào tuổi yêu
Mắt em khép mở trời chiều
Hồng hồng đôi ...
Xem thêm
PHẢI LÒNG CÔ GÁI AN GIANG…
Thanh Bình..
Phải lòng cô gái An Giang
Thướt tha dáng ngọc dịu dàng rất xinh
Quê em Sông Núi hửu tình
Đồng xanh ruộng thắm lung linh sắc màu
Sông ngồi chẳng chịch ...
Xem thêm
EM VẪN LÀ EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Em vẫn là em của ngày xưa
Thoáng buồn mắt ướt đứng dưới mưa
Khi tan trường anh không kịp đón
Ghét anh rồi anh biết hay chưa
Em vẫn là ...
Xem thêm
… KHỜ ….
Chẳng hiểu vì sao tôi mãi khờ
Mang bầu tâm sự gởi vào thơ
Từng câu nắn nót , vần ảo vọng
Thêm nặng lòng đau đến không ngờ
Chiều tàn buồn bã lê chân bước
Đếm lá khô rơi ...
Xem thêm