*** Khờ ***

… KHỜ ….

Chẳng hiểu vì sao tôi mãi khờ

Mang bầu tâm sự gởi vào thơ

Từng câu nắn nót , vần ảo vọng

Thêm nặng lòng đau đến không ngờ

Chiều tàn buồn bã lê chân bước

Đếm lá khô rơi dạ thẫn thờ

Thời gian – vó ngựa phi không nghỉ

Bạc trắng mái đầu, đâu phải mơ !

 

Cuộc đời khốn nạn nên mải mơ

Tìm trong ảo vọng mối tình thơ

Tìm trong hoa bướm lời dịu ngọt

Tìm bóng giai nhân để tôn thờ

Mà sao cay đắng sầu muôn thuở

Khổ đau , đau khổ , đời như nợ

Vần thơ ứa lệ mắt hoen mờ

Đành thôi huyễn mộng một niềm mơ !

( Viết trong lúc buồn ) – TTH

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.