Em giấu anh hoài mật khẩu trái tim
Ngàn năm lặn lội kiếm tìm thương hại
Sáng ở non cao,chiều sang bến bãi
Đêm gối đầu tê tái mộng chìm sâu
Mật khẩu trái tim

Nhà thơ ở ẩn

Sóc Sơn biệt thự, nhà vườn
Cỏ cây làm bạn, nỗi buồn hư không…
Ngoái nhìn hai phía tây – đông
Người cao áo mũ, người không có gì!
Bài thơ – Mưa thu

MƯA THU…!
*-*
Mưa thu ướt cả lời thề
Buồn vương lối nhỏ người về nơi đâu
Người ơi! Còn nhớ thề câu
Trăm năm vàng đá thương nhau trọn đời
*-*
Mang câu lục bát ru hời
Người ơi xin ...
Sau mưa 3

Sau mưa 3
Sau cơn mưa hoa mướp lại thêm vàng
Ong bướn rộn ràng bay tìm hút nhụy
Riêng nhà thơ vẫn nằm xoài suy nghĩ
Thu ốm rồi nên gió chẳng mơn ...
Tình đầu đã lỡ

Thơ: Lê Thị Hiền
Thôi anh nhé tình đầu đã lỡ Mối duyên nồng dang dơ chia xa Ân tình ngày ấy phôi pha Còn thương nhau nữa chỉ là trong mơ Vì phận mỏng duyên hờ ...Từ Biệt

Thơ: Đặng Chấn Hưng
Nay từ biệt mối tình dang dở Mối tình đầu một thuở say mê Trong lòng đau đớn ê chề Mình em lầm lũi biết về đâu đây Tình đầu đến như mây như gió Yêu ...Răng cấm

May mắn em cười mới lộ ra
Nửa trên nửa dưới nép xương da
Hồng hồng trăng trắng còn thơm sữa
To nhỏ ngắn dài khéo … đã qua …
Đôi sáng cơm hàng ...
Triệu bông hồng

Tình yêu là thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng liêng nhất, những bài thơ tình yêu là món ăn tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn con người, có lúc ...