Thuở xưa ta vốn hiền lành
Từ ngày lấy vợ, trở thành… hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây thơ
Sau khi xuất giá thành cô… xếp sòng
Suốt ngày cứ oán trách chồng
Lúc xưa thì vậy,
...Thuở xưa ta vốn hiền lành
Từ ngày lấy vợ, trở thành… hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây thơ
Sau khi xuất giá thành cô… xếp sòng
Suốt ngày cứ oán trách chồng
Lúc xưa thì vậy,
...Đêm qua nằm mộng em mơ
Thấy Bụt về bảo: “Làm thơ chọn chồng”
Nên nay em viết đôi dòng
Gửi đi khắp nước, chọn chồng qua thơ.
Ai đọc xin chớ làm ngơ
Nếu không em sẽ ...
Thơ: Thanh Trần
Xưa hai đứa học chung cùng lớp Do duyên trời không hợp nên xa Anh ơi những kỷ niệm qua Sao anh nỡ để phôi pha tháng ngày Bao năm học mình hay cùng ...Thơ: Ho Nhu
Có những ngày em bỏ ngỏ lặng thinh Rồi thầm nghĩ tự trách mình thuở ấy Đã yêu nhau nồng nàn say đến vậy Mà sao mình lại để sẩy mất anh Muốn bên ...Đời cuốn em vào con sông mùa lũ
Làm thế nào em bươn ra biển xanh?
Sóng mơn man xoa người em bầm dập
Anh gửi trái tim mình vào con sóng xanh!
Viết về nhạc sĩ Tiến Luân
Tự nhiên em “ Chán anh ghê” !
“ Yêu nhau” chẳng nói mân mê nhau hoài
“ Khi em về ” lại nắm ...
Sau mưa hoa mướp nở thêm vàng
Ong bướm rộn ràng bay tìm nhụy
Riêng nhà thơ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ
Thu đang buồn nên gió chẳng mơn man!
270816
...Tan cơn mưa hoa mướp nở khoe vàng
Chú ong thợ sà vào say hút nhụy
Lửng thửng dao quanh vườn tôi nghĩ
Đời như con ong đời sướng biết bao nhiêu?
270816
...Thơ: Phạm Giao
Chợt nhớ ngày xưa tuổi mỹ miều Ngập ngừng chân bước tới vườn yêu Ngắm hoa đuổi bướm nghe chim hót Mê ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều Mơ một ngày mai mộng lứa đôi Vườn ...Thơ: Phạm Giao
Hai đứa cạnh nhà lưu luyến nhau Yêu thương ngày ấy mối tình đầu Vườn xuân hoa bướm tung tăng quá Mơ ước hai người mãi của nhau Em đã cho anh vị ngọt ngào Chuyện ...