ĐƠN XIN ĐƯỢC YÊU

Cộng hoà chủ nghĩa tình yêu
Làm quen _ xin số _ chung niêu _ có bầu

ĐƠN XIN ĐƯỢC YÊU

Kính thưa bố mẹ em Mai
Con tên Lương Ngọc ở ngoài hưng yên
Đẹp trai bản tính rất hiền
Giờ hai chín tuổi , có tiền có xe

Trước kia con vốn hành nghề
Ngày đi xóc đĩa , tối về đánh lô
Vàng thoi thì chất đầy bồ
Chẳng may cảnh sát nó vồ mới đen

Dưng mà cái số chả hên
Quay sang bán chuối ở trên Cầu Tòm
Song rồi con lại bán hòm
Quan tài các kiểu , lông xồm , tóc tai

Ông bà nói chẳng có sai
Một nghề cho vững , đừng oai chín nghề
Giờ đây con đã trở về
Quê hương đất mẹ hành nghề đục chơi

Làm ăn thì cũng gặp thời
Như diều gặp gió , như nồi gặp khoai
Tình cờ con gặp em Mai
Một hôm nắng gắt ở ngoài bờ đê

Nói chuyện thấy hợp nhau ghê
Kiểu như mình đã hẹn thề phải không
Sáng thì hôn hít bên song
Chiều qua khách sạn Hoàng Long vẫy chào

Thế nên hai đứa vượt rào
Thì con trách nhiệm chứ nào lặng im
Mong rằng bố mẹ cho em
Cùng con đám cưới để nên vợ chồng.

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.