Tương tư chim sáo

Tương tư chim sáo

Viết về nhạc sĩ Trương Quang Tuấn

“ Bẽ bàng bướm đậu mù u”
“ Dễ thương” ngày ấy bay vù về đâu?
“ Ngày em còn thắt bím ” nâu
“ Tỏ tỉnh ” vỏn vẹn mấy câu,mấy lời?

“ Phải lòng ” kết nụ tình thôi
“ Tương tư chim sáo” thả mồi đi hoang
“ Thu phai như lá ” chớm vàng
“ Một mình hiu hẩm ” bàng hoàng lệ chan

“ Hương trầu” chưa kịp bay sang
“ Trái tim mong manh ” ngỡ ngàng phút giây
“Tự tình Lý mình ên“ đây!
“ Tự tình Lý cây bông ” bay xa mùa

“ Tự tình nón bài thơ ” chưa?
“ Thương em Lý miệt vườn “ trưa nắng vàng
“ Thương nhau Lý tơ hồng ” hoang
“ Lá khô nhật kí ” ngổn ngang rành rành

Rồi cơn“ Mưa tím ” tan tành
“ Lấy chồng xứ lạ” em đành phụ anh
“ Cung đàn” lỗi nhịp “ Biển xanh”
“ Mùa hoa cưới” em về thành bỏ quê

“ Mùa xuân đám cưới ” ru mê
“ Chuyện tình ao cá ” bên lề cỏ khô
Ngày 13/8/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.