VỠ TAN THƠ – MẢNH TÌNH SẦU

Xướng_họa thơ lục bát

Bài xướng :

VỠ TAN THƠ

TG:Phạm Thị Thương Hợp

Mộng về gieo nẩy vần thơ

Tri nhân ngày đó bao giờ gặp đây…?

Giấc mơ vẫn giữ trên tay

Tàn canh gió lộng sương đầy lối xưa.

Sao trời vần vũ gió mưa

Hồn thi nhân ướt cợt đùa ánh đêm

Ước chi một nụ môi mềm

Hôn đôi con chữ bên thềm lắt lay.

Vầng dương ló rạng gọi ngày

Sao ta còn níu ngất ngây đêm tàn

Hồn thơ rơi vỡ nát tan

Gom suy tư với muôn vàn nỗi đau.

Nhặt mảnh thơ ghép chữ sầu

Ai người xoa dịu… Nát nhàu… Câu… THƠ…!

SCOTLAND. 28/8/2016
__________________________________

Bài họa :

MẢNH TÌNH SẦU

Tg:Dat Thai Tuan

Lục tìm kỉ niệm bài thơ

Thư tình ngõ ý bây giờ vẫn đây

Khát thèm hơi ấm bàn tay

Sầu thương nhớ phủ rơi đầy thu xưa.

Một lần gặp gỡ dưới mưa

Mà hồn ta đã vui đùa trăng đêm

Môi cười chúm chím ngọt mềm

Gió hay em đứng ngoài thềm lay lay.

Em ơi còn nhớ những ngày

Nụ hôn với những thơ ngây chưa tàn

Anh ôm những mảnh tình tan

Hết đong lại đếm vô vàn niềm đau.

Gom trăng ghép mảng tình sầu

Gửi sang bên ấy…vừa nhàu nát thơ./.

KOREA 28/08/2016

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.