Thơ tự doLưu trữ

“ CÔ BÉ DỄ THƯƠNG”

“ CÔ BÉ DỄ THƯƠNG”
(Viết về nhạc sĩ Tôn Thất Lập)

Ô kìa “ Cô bé dễ thương ”!
“ Những con đường nhỏ ” ta thường bên nhau
“ Khung trời hò hẹn ” dăm câu
Xem thêm

BIẾT VỀ NƠI ĐÂU ?

BIẾT VỀ NƠI ĐÂU ?

Gió Đông lại về đây khe khẽ
Khơi muộn phiền cắt xé tâm tư.
Dấu yêu xưa đã nát nhừ,
Lòng nghe thấm đẫm nghĩa từ “bể dâu”.

...
Xem thêm

HAI NHÀ CHUNG NGÕ

HAI NHÀ CHUNG NGÕ…

Ngày nào chỉ dậu mồng tơi
Nhớ em anh lại lách người anh qua

Bây giờ làng xóm quê ta
Tường cao cổng sắt mỗi nhà một chuông!

...
Xem thêm

Sao

Sao

Ngôi sao ơi, con mắt của trời đêm
Giờ mới hiểu thế nào là ly biệt
Đối diện lòng mình giờ ta biết
Yêu để giận hờn, tha thứ để chia tay…

Sưu tầm

...
Xem thêm

Một mình

Sống một mình, vẫn ổn quá đấy thôi!
Chẳng lạnh lẽo, đơn côi như người ta ca thán.
Khi trái tim và tâm hồn chai sạn,
Chui vỏ ốc suốt đời có lẽ lại hóa hay.

...
Xem thêm

VẮT NỖI NHỚ VÀO VAI ANH BƯỚC

VẮT NỖI NHỚ VÀO VAI ANH BƯỚC

Vắt nỗi nhớ vào vai anh bước
Quyết tìm em kỳ được mới thôi
Bấy nhiêu giờ khắc đà trôi
Là bao ngần ấy buồn ngồi không yên

Bởi cách trở hai ...

Xem thêm

Hãy tỉnh dậy đi thôi

Hãy tỉnh dậy đi thôi

Tổ Quốc tôi ơi! Hãy tỉnh dậy đi thôi
Dậy để nghe tiếng kêu cứu, vọng về từ biển cả
Để thấy Miền Trung quê tôi, trắng màu xác cá
“Quà ...

Xem thêm

Xe Đạp Không Yên

Thơ: Xe Đạp Không Yên

Mỗi ngày qua.. vùi mình vào công việc
Anh chỉ biết làm vậy để quên em
Cho nỗi nhớ không vô cớ dấy lên
Và nỗi buồn sẽ nằm yên ở đó.

...
Xem thêm

VU LAN XA CHA

VU LAN XA CHA

Thơ : AD Kẹo Đắng
(gửi cho cha nơi xa)

Đến bây giờ tròn một tháng cha ơi
Lễ Vu Lan sắc thắm đã đỏ trời
Một nhánh hoa con gắn vội lên người
Vẫn ...

Xem thêm

TỰ YÊU LẤY MÌNH CUỘC SỐNG SẼ ĐẸP TƯƠI

TỰ YÊU LẤY MÌNH CUỘC SỐNG SẼ ĐẸP TƯƠI
Thơ: Lai Ka

Tự nấu cho mình những món ăn thật ngon
Tự mua thỏi son bấy lâu nay mình thích
Tự kiếm ra tiền,

...
Xem thêm