MẮT NGỌC

“ MẮT NGỌC ”
Viết về nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên
Anh như một “ Chú heo lười ”
“ Gió chiều ” đổi hướng ngẫm cười cợt ai?
Gặp em “ Mắt ngọc ” tóc bay
“ Ngu ngơ một thoáng ” nằm dài ngáp chơi

“ Một thời áo trắng ” tinh khôi
“ Một thời để nhớ ” mắt môi một nàng
“ Mùa hè nhớ ” bóng mây tan
Trăm năm “ Xa vắng ” ngổn ngang đất trời

“ Bên nhau giây phút ” không lời
“ Bồ câu không đưa thư” thôi cũng đành!
“ Tình yêu giai điệu ” màu xanh
“ Khi mùa xuân đến” ngọn ngành về đâu?

“ Mưa chiều ” dột nát nương dâu
“ Mưa đêm ” lạnh cả trăng sao nhạt nhòa
Chẳng thèm “ Chúc tết ” người ta
“ Hương xuân hợp khúc ” rớt ba nhịp đàn

Ôi thôi “ Rừng hát ” chiều hoang!
“ Hổng dám đâu” chàng yêu nàng bén sâu!

TPHCM,ngày 8/8/2016
Thiên Ân ( Bình Dương)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.