Xe Đạp Không Yên

Xe Đạp Không Yên

Lúc trước ấy thấy khâm phục chinh mình
Có bao chuyện dẫu linh tinh đều kể
Vui thì khoe, buồn cũng không ngoại lệ
Mệt thì than chẳng để ở trong đầu

Còn bây giờ thấy lười biếng gì đâu
Lười nói chuyện, thích cất sâu tâm sự
Lười sẻ chia nỗi niềm thì luôn giữ
Chỉ thấy siêng.. suy nghĩ hơn mà thôi

Hay là khi đã trưởng thành hơn rồi
Và từng trải.. qua đôi lần vấp ngã
Con người ta bỗng trở lên khác lạ
Chọn im lặng chẳng ồ ã như xưa.

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.