Thơ: Trần Thành Vinh
Ta đã lạc em rồi, cô gái ạ
Phố về đêm thưa thớt ánh đèn màu
Hạt mưa bụi bám đầy lên mắt biếc
Ta bây giờ chẳng biết phải về đâu
Mưa tháng Tám ...
Thơ: Trần Thành Vinh
Ta đã lạc em rồi, cô gái ạ
Phố về đêm thưa thớt ánh đèn màu
Hạt mưa bụi bám đầy lên mắt biếc
Ta bây giờ chẳng biết phải về đâu
Mưa tháng Tám ...
DAN DÍU ĐỜI NHAU
“Chim trời đâu dễ đếm lông”
Thương em nào dám kể công tháng ngày
Nào đâu úp mở một ,hai…
Thức khuya ,dậy sớm sao Mai héo lòng
Sương rơi nhè nhẹ cánh hồng
Quỳnh ...
Thành Phố Buồn
Thành phố này có rộng lắm không anh?
Sao chỉ một người tìm hoài không thấy
Thành phố buồn im lìm xưa vẫn vậy ?
Hay vắng người phố ngọ nguậy thở than!
KỂ TỪ GIỜ
Kể từ giờ ta chẳng nợ gì đâu
Người cứ đi để niềm đau ở lại
Tôi không tin vào tình yêu mãi mãi
Rồi có ngày lòng sẽ lại vui thôi
Kể từ giờ ta ...
Thơ: Sưu Tầm
Tôi viết gì đây đã xế chiều
Còn đâu khao khát để thương yêu
Hoàng hôn day dứt vương màu tím
Nắng quái chiều hôm chẳng đọng nhiều
Lúc trước ấy thấy khâm phục chinh mình
Có bao chuyện dẫu linh tinh đều kể
Vui thì khoe, buồn cũng không ngoại lệ
Mệt thì than chẳng để ở trong đầu
NỖI NHỚ AI
Thơ: NÀNG THƠ
Anh đâu hiểu tình em và nỗi nhớ
Cứ đêm về lại òa vỡ người ơi
Tiếng gọi ai nghe nức nở muôn lời
Nơi sâu thẳm là một thời kỷ niệm
Giữa ...
*****Em Mơ gì…?******
Em mơ gì theo ngọn gió heo may
Mà sáng hôm nay đôi vai gầy lạnh cóng
Chưa đến đông gió đã về lồng lộng
Mây kín khung trời che nắng ấm hôm qua
Em mơ ...
EM THIẾU CÓ MỖI ANH
Họ hạnh phúc rồi em thiếu có mỗi anh
Nên đường cứ chông chênh, lối về trống vắng
Mỗi sớm, mỗi đêm dòng thời gian tĩnh lặng
Khua nỗi buồn,
NGHĨ MÃI RỒI EM CŨNG PHẢI BUÔNG THÔI
(Lưu Thanh Trà)
Nghĩ mãi rồi em cũng phải buông thôi
Dẫu mùa đông trời còn làm cơn băng giá
Anh đã đi đường xưa thành xa lạ
Rượu cạn ...